Results 1 to 3 of 3

Thread: Phát súng nhân đạo

Hybrid View

  1. #1

    Phát súng nhân đạo

    E đã nghỉ rồi, nhưng còn mấy phát nhân đạo.

    Sẵn sàng giúp anh em nào bị cháy bất chợt, hoặc bị ép cai mà vẫn ấm ức. Mục đích là giúp các ae có tinh thần thỏi mái nhất để vượt qua vài ngày kinh hoàng.

    Duy nhất 1 lần nhân đạo

  2. #2
    Quote Originally Posted by tukoi View Post
    E đã nghỉ rồi, nhưng còn mấy phát nhân đạo.

    Sẵn sàng giúp anh em nào bị cháy bất chợt, hoặc bị ép cai mà vẫn ấm ức. Mục đích là giúp các ae có tinh thần thỏi mái nhất để vượt qua vài ngày kinh hoàng.

    Duy nhất 1 lần nhân đạo
    Đằng nào cũng phải khó chịu 1 tuần, bác nghỉ đc rồi thì cho vào bồn cầu mà xả đi. Em ko nói hay đâu nhưng chính cái tâm lý làm phát cuối rồi nghỉ nó sẽ dắt mũi mình sau này. Em bập vào cũng có 14 năm, tg đó chẳng là gì với các bậc tiền bối ở đây. Em cũng có ít nhất 3 nick ở diễn đàn nhưng lâu ko vào toàn quên pass. Từ ngày vk em để năm 2015 em cứ đc vài tháng lại tạch. Tự nguyện chứ ko ai lôi kéo! Cũng ko còn trẻ nữa, lãng phí quá nhiều time rồi. Lần này em sẽ quyết tâm, cố gắng. Chỗ em ở hiện tại hàng nhiều như quân nguyên, dân tình đi chợ tấp nập hàng ngày. Có đôi lúc xao xuyến nhưng thật sự mà nói là em đếch muốn nhớ lại những cảm giác ảo xưa cũ! Cố lên bác, tất cả chỉ có Tự thân, ngoại cảnh chỉ tác động % nhỏ. Đừng quá căng thẳng, nghĩ mọi chuyện đơn giản đi. Mọi việc đều có cách giải quyết, như 1 bài toán nào cũng có đáp số vậy! Thêm nữa là bác kiếm một việc làm bác đam mê, dành tất cả thời gian, suy nghĩ cho nó. Vừa khỏe, vừa trong sạch! Em ko dám mua rìu qua mắt thợ nhưng hơn 6 tháng nay em ổn nên có vài lời tâm sự vs mọi người!

  3. #3

    @everyone

    Quote Originally Posted by tukoi View Post
    E đã nghỉ rồi, nhưng còn mấy phát nhân đạo.

    Sẵn sàng giúp anh em nào bị cháy bất chợt, hoặc bị ép cai mà vẫn ấm ức. Mục đích là giúp các ae có tinh thần thỏi mái nhất để vượt qua vài ngày kinh hoàng.

    Duy nhất 1 lần nhân đạo
    Đằng nào cũng phải khó chịu 1 tuần, bác nghỉ đc rồi thì cho vào bồn cầu mà xả đi. Em ko nói hay đâu nhưng chính cái tâm lý làm phát cuối rồi nghỉ nó sẽ dắt mũi mình sau này. Em bập vào cũng có 14 năm, tg đó chẳng là gì với các bậc tiền bối ở đây. Em cũng có ít nhất 3 nick ở diễn đàn nhưng lâu ko vào toàn quên pass. Từ ngày vk em để năm 2015 em cứ đc vài tháng lại tạch. Tự nguyện chứ ko ai lôi kéo! Cũng ko còn trẻ nữa, lãng phí quá nhiều time rồi. Lần này em sẽ quyết tâm, cố gắng. Chỗ em ở hiện tại hàng nhiều như quân nguyên, dân tình đi chợ tấp nập hàng ngày. Có đôi lúc xao xuyến nhưng thật sự mà nói là em đếch muốn nhớ lại những cảm giác ảo xưa cũ! Cố lên bác, tất cả chỉ có Tự thân, ngoại cảnh chỉ tác động % nhỏ. Đừng quá căng thẳng, nghĩ mọi chuyện đơn giản đi. Mọi việc đều có cách giải quyết, như 1 bài toán nào cũng có đáp số vậy! Thêm nữa là bác kiếm một việc làm bác đam mê, dành tất cả thời gian, suy nghĩ cho nó. Vừa khỏe, vừa trong sạch! Em ko dám mua rìu qua mắt thợ nhưng hơn 6 tháng nay em ổn nên có vài lời tâm sự vs mọi người!

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •