- Tình hình là tính ra em mua thuốc của cô huệ bên Hoàng Hoa Thám uống tới nay đc 6 ngày. thì chiều của ngày thứ 3 thằng bạn thân ném cho 1 cái 150k. cái 150 mua ở cẩm - từ sơn thì kha khá to. nhưng e chơi hết luôn trong buổi chiều ( e hít). mà vẫn uống thuốc cai. hôm nay là ngày thứ 6. e lại mua 2 vỉ phacoter vì tối ko muốn uống thuốc bà Huệ
.uống thuốc bữa tối e như bị thần kinh đi lang thang đâm cả đầu vào tường. qua e ko uống thuốc dùng phacoter mất ngủ nguyên đêm..e biết và chơi her từ năm 2007.toàn cai bo. cai bo đêm đầu tiên ko thể nằm yên e toàn xuống nhà nằm sàn gỗ rồi lấy chân cho vào gầm sofa cho nó đè lên cũng ngủ đc xíu.. nên ai cai bo ko thuốc e nghĩ tốt nhất tắm là 1. nhắm mắt ăn cơm là 2 ..khó ngủ bị cù thì xuống nhà ko làm phiền vợ con kiếm cái gì cho nó nặng đè lên tay chân..xong mệt quá nằm võng xíu là ngủ...
còn câu hỏi của e mong các anh đã thành công và đang sắp thành công giúp đỡ"
- lần đầu e dùng thuốc cai bà Huệ thấy êm chỉ thỉnh thoảng lạnh người nổi da gà .bà ý bảo uống nhiều nước nhưng e thấy bí tiểu và táo nữa
- lần này dùng thuốc e ko bị thôi thúc hay thèm muốn như những lần cai bo trc cảm giác lần này mình né đc nó ý.
- theo e biết trên diễn dàn anh e chia sẻ uống chống tái revia hay depade .... chỉ cần cắt cơn sau test âm tính là đc.vậy e khi nào uống đc ạ. và nên dùng thuốc gì???( vì e chơi lại 4 hôm trc 1 cái 150k và hnay uống phãcoter)
cuối cùng e cũng chỉ muốn cảm ơn khi bài viết đc đăng và mong đc nhiều sự chia sẻ làm đông lực để cố gắng.
hàng họ giờ chơi ko cảm giác đâm thì sợ hút chỉ cho bớt mệt.hút ngày trộn 1cm với 1 con ngựa hết 600k.kéo dài 2 năm là ít...chán quá rồi nên nghĩ bỏ... e chơi chưa 1 ai biết trừ bạn chơi cùng. chưa bao giờ bị bắt vì toàn nhờ lấy nên can đảm nói hết với.mẹ. với vợ...ai dè mọi người bảo nghi nghi nhưng tiễn vẫn đủ tiêu nên ko dám chắc... mong phản hồi sớm ạ