Tôi nghiện ma túy đá gần 7 năm.qua nhiều giai đoạn lúc ban đầu vài tuần mới chơi rồi đến mỗi ngày thâu đêm tới sáng có lúc thức 3 4ngay tới kiệt sức mới ngủ thiếp đi vài tiếng .kg biết đã tiêu tốn bao nhiêu tiền vào nó. Kéo dài khoản 2nam cơ thể suy kiệt ốm gầy đi nhiều đầu óc ngơ ngơ ngáo ngáo trầm cảm rồi xuất hiện ảo thanh.nghe thấy ai nói xì xào bên tay hoài Luôn lo sợ những chuyện kg đâu.Cho đến 1 hôm loạn thần kinh kg kiểm xoát được hành vi bản thân nghĩ lại mà xấu hổ thiếu điều đâm người vô cớ lúc nào cũng mang dao bên mình lo sợ đủ thứ rồi buồn khóc như Cha chết .Cuối cùng phải vào viện điều trị tâm thần kg để tình trạng xấu đi nữa .Bỏ được thời gian khẻo khẻo lại tiềm tới nó nữa lần này vì kg tiền nhiều như lúc mới chơi chuyển qua Chích ma túy đá tác hại gây ra thì khỏi phải nói dễ bị Nhiễm Trùng Máu.tai biến dột quỵ rất dễ xảy ra rồi ngày đó cũng đến với tôi khi vừa chích xong đầu óc choán ván đứng kg nỗi ngã quỵ xuống méo miệng nói đớt lắp bắp Cũng mai cho tôi vào viện kịp kg đã liệt nữa người. Giờ đây đã bình phục mập lên có việc làm ổn định sợ lắm kg dám chơi nữa Chia sẽ với a em vài dòng hiểu biết thêm tác hại của nó mà bỏ sớm đừng để quá nặng mà ân hận muộn màng .Biết vậy nhưng bản thân thật tệ vẫn còn nhảy dù.ma túy mà các bạn đáng sợ thật .Cám ơn các bạn đã đọc xin cho ý kiến để mình có thể vượt qua mà từ bỏ hẳn .Cám ơn cuộc đời