Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 20 of 20

Thread: Nhật kí cai Ma túy Đá

  1. #11
    xaly92/: cảm ơn vì bạn đã hiểu và thông cảm cho những người nghiện He nhé.. còn em bạn chơi Ke thì theo mình thế này. có thể e bạn ít tuổi nên ham chơi với bạn bè. ngày xưa mình chơi ke thì phải dùng thêm matuy la Kẹo mới phê. nhưng giờ ke pha thêm đá thì phải. cứ nhẹ nhàng nói chuyện với e bạn .phân tích và chỉ ra cho nó biết cái khổ khi dã lệ thuộc vào mtuy..

  2. #12
    Quote Originally Posted by Touch View Post
    Chào bạn, bạn có thể liên hệ admin Song Khoa để được anh ấy hỗ trợ nhé. Mình đã thử bỏ rất nhiều lần nhưng chỉ đc vài tháng là lại ngựa quen đường cũ. Người nghiện thì có tâm lý còn chơi được là cố chơi, hết tiền thì cai trong ấm ức. Phải tự bản thân nhận biết mình nên cai và cai để làm gì thì mới bắt đầu cai được. Mình ko nghiện Ke mà từng nghiện He nhưng nói chung hàng họ giờ phách nhiều ko còn nguyên chất nên cai nó đơn giản hơn các chú các bác ngày xưa. Cũng có nhiều loại thuốc hỗ trợ nhanh hồi phục sức khỏe sau cai bạn cũng nên tìm hiểu. Ý mình là thuốc bổ ko phải thuốc cai nhé bạn, thuốc cai hiệu quả nhất là nước lã và lòng quyết tâm. Càng vã bao nhiêu càng tốt, ko chết đc đâu nên bạn đừng lo lắng. Miền bắc giờ này lạnh bắt đầu cai là khỏe nhưng hội chứng cai sẽ kéo dài hơn mùa hè vì ma túy sẽ đào thải chậm hơn. Chúc bạn và gia đình sớm có tin vui từ em bạn. Cai xong Sức khỏe tốt, tài chính cũng hồi nhanh nên là phải đề phòng nhiều. Hì. Mình xác định nghiện là bệnh mãn tính nên sống chung với thuốc thang " thuốc thang ở đây là sự đề phòng tái nghiện " suốt cuộc đời này!
    Touch ơi..
    đen quá ông ạ .hôm 19-09-2019.bị zich . mua 2 cái 100 thì có thằng vào hỏi mua lại. bán luôn và bị bât.. mât 1/2 cái oto để tại ngoại.. qua tết đi trả án. 3 tháng hơn rồi thì 1 thâng nằm giam cứu .còn về nhà thây vui vê hơn ăn ngủ ngon mỗi tội hnoi lạnh thế mà toàn tắm nước lạnh

  3. #13
    Quote Originally Posted by sailam87 View Post
    xaly92/: cảm ơn vì bạn đã hiểu và thông cảm cho những người nghiện He nhé.. còn em bạn chơi Ke thì theo mình thế này. có thể e bạn ít tuổi nên ham chơi với bạn bè. ngày xưa mình chơi ke thì phải dùng thêm matuy la Kẹo mới phê. nhưng giờ ke pha thêm đá thì phải. cứ nhẹ nhàng nói chuyện với e bạn .phân tích và chỉ ra cho nó biết cái khổ khi dã lệ thuộc vào mtuy..
    Em mình đã về quê cai được 1 tháng nay rồi, nghe người nhà bảo ăn uống tốt, mà Ke bỏ được không bạn? nó có kinh khủng như Đá không? He thì ghê quá khỏi nói rồi khả năng tái nghiện Ke thế nào ạ? nhà mình đang trả nợ cho em ấy, số tiền rất lớn, buồn lắm, giờ mà lại dính lại là có thương mấy cũng phải bỏ luôn chứ không tiền bạc công sức nào mà gánh cho nổi cả.

  4. #14
    Quote Originally Posted by xaly92 View Post
    Em mình đã về quê cai được 1 tháng nay rồi, nghe người nhà bảo ăn uống tốt, mà Ke bỏ được không bạn? nó có kinh khủng như Đá không? He thì ghê quá khỏi nói rồi khả năng tái nghiện Ke thế nào ạ? nhà mình đang trả nợ cho em ấy, số tiền rất lớn, buồn lắm, giờ mà lại dính lại là có thương mấy cũng phải bỏ luôn chứ không tiền bạc công sức nào mà gánh cho nổi cả.
    bạn ơi. thấy bạn kể người nhà có người mất vì ma túy thì có lẽ người đó cũng nghiện và tái nghiện nhiều lần. mình nói thật để nói về lệ thuộc vào matuy thì anh Heroin gây lệ thuộc mạnh nhất. nhưng món nào gắn với từ ma túy thì dùng lâu đều gây nghiện. nhưng theo mình mấy món kia có thể đùng hành vi ý chí và sự khuyên nhủ để thoát ra đc. heỏin thì khó hơn nhiều.e bạn chơi Ke chắc khó tái nghiện lắm. còn chuyện chú ấy nợ nần báo nổ cố gắng trả thui. năm 2007 khi là sinh viến mình cũng báo nợ suốt.. còn người là còn tất cả bạn à

  5. #15
    quên mất chúc mừng năm mới nhé..
    ổn chưa
    Last edited by ninhtroc_7x; 26-02-20 at 06:26 PM.

  6. #16
    Quote Originally Posted by sailam87 View Post
    quên mất chúc mừng năm mới nhé..
    ổn chưa
    ổn chưa cả nhà ơi
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  7. #17
    Ổn chưa bạn Sailam? Bỏ đc thời gian khá lâu rồi chẳng còn nhớ phê nó như thế nào nữa. Cứ cắm mặt vào cày tiền thôi bạn ạ. Ko lệ thuộc vào mai thúy thì giờ bị nghiện kiếm tiền. Hx. Từ ngày bỏ nàng mình bắt đầu một công việc mới, phải tự học ngoại ngữ, học nghiệp vụ khá bận và mệt mỏi. Giờ thì ổn áp lắm rồi, lên đời các kiểu, macbook, airpord, iphone 11 bờ rô mắc, ép pồ watch. Trang sức đeo đủ 2 tay. Ra đường ngẩng cao đầu vững bước, ko phải dấm dúi cúi mặt như lúc trước. Chúc cả nhà mình năm 2020 ai chưa dứt đc thì cố dứt mà bơi vào bờ. Đừng đi xa quá ko quay lại đc đâu. Ai dứt đc rồi thì vững bước và luôn khắc cốt ghi tâm đừng dại mà chơi lại dù chỉ 1 lần. Em làm việc tiếp đây, tiên sư con virus codonqua làm em dạo này mất bao nhiêu khác hàng, móm quá các bác ạ

  8. #18
    Quote Originally Posted by xaly92 View Post
    Em mình đã về quê cai được 1 tháng nay rồi, nghe người nhà bảo ăn uống tốt, mà Ke bỏ được không bạn? nó có kinh khủng như Đá không? He thì ghê quá khỏi nói rồi khả năng tái nghiện Ke thế nào ạ? nhà mình đang trả nợ cho em ấy, số tiền rất lớn, buồn lắm, giờ mà lại dính lại là có thương mấy cũng phải bỏ luôn chứ không tiền bạc công sức nào mà gánh cho nổi cả.

    Mình nghĩ rằng nên cô lập em bạn khỏi đám bạn của em ấy. Thay đổi môi trường sống là tốt nhất. Ngày mới bỏ đc 3 tháng, mình quyết định bỏ HN vô SG học tập và làm việc. Trong này mình sống ngay khu phố tây, hàng họ nhiều vô kể nhưng mình ko kết giao với mấy ng tình nghi liên quan đến ma túy. Hàng ngày cứ làm rồi tối đi học, thời gian trôi qua nhanh lắm. Tiền thì ko nhét vì nhiều, bắn hết vô thẻ. 1 thân 1 mình nơi đất khách quê người và giờ cũng tạm gọi là có xíu thành công. Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với gia đình bạn.

  9. #19
    Quote Originally Posted by Touch View Post
    Mình nghĩ rằng nên cô lập em bạn khỏi đám bạn của em ấy. Thay đổi môi trường sống là tốt nhất. Ngày mới bỏ đc 3 tháng, mình quyết định bỏ HN vô SG học tập và làm việc. Trong này mình sống ngay khu phố tây, hàng họ nhiều vô kể nhưng mình ko kết giao với mấy ng tình nghi liên quan đến ma túy. Hàng ngày cứ làm rồi tối đi học, thời gian trôi qua nhanh lắm. Tiền thì ko nhét vì nhiều, bắn hết vô thẻ. 1 thân 1 mình nơi đất khách quê người và giờ cũng tạm gọi là có xíu thành công. Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với gia đình bạn.
    Ôi chán lắm bạn ơi. Qua tết lại bỏ đi Sài Gòn rồi, lại kết giao với đám khốn kiếp kia rồi. Thôi bỏ đi vậy. Nhà mình đã quá mệt mỏi với bố mình nghiện gần 20 năm trời ra tù vào tội... không còn sức lực nữa

  10. #20
    Quote Originally Posted by sailam87 View Post
    bạn ơi. thấy bạn kể người nhà có người mất vì ma túy thì có lẽ người đó cũng nghiện và tái nghiện nhiều lần. mình nói thật để nói về lệ thuộc vào matuy thì anh Heroin gây lệ thuộc mạnh nhất. nhưng món nào gắn với từ ma túy thì dùng lâu đều gây nghiện. nhưng theo mình mấy món kia có thể đùng hành vi ý chí và sự khuyên nhủ để thoát ra đc. heỏin thì khó hơn nhiều.e bạn chơi Ke chắc khó tái nghiện lắm. còn chuyện chú ấy nợ nần báo nổ cố gắng trả thui. năm 2007 khi là sinh viến mình cũng báo nợ suốt.. còn người là còn tất cả bạn à
    Em mình nó lại bỏ đi rồi, lần này ko cho người thân biết ở đâu, cứ nói ở nhờ nhà bạn. Thôi thân ai nấy lo vậy, chán lắm rồi, mất ăn mất ngủ vì đau buồn. Nhà bố đã thế mà nó không biết nghĩ vẫn lao đầu vào, nói không được thôi thì đành chịu. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ.

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •