Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 16

Thread: cai tại nhà 2020 có gì khác

  1. #1

    cai tại nhà 2020 có gì khác

    Báo cáo các bác các anh chị em. ngày 19/9/2019 e bị dích và bắt vì tội Mua bán trái phép chất ma túy.. sau đc xử 24 tháng và tạm thời gia đình vẫn lo cho nợ án
    sau khi bị nhốt giam cứu tới 17/10/2019 thì e đc toại ngoại. về nhà e cũng giữ mình không chơi bời gì vì thương gia đình nghĩ mình gây ra tội nặng quá.
    nhưng tới 24/5/2020 thì đâm cưới đứa cháu ruột gọi là Cậu. rượu say quá chẳng giữ nỏi mình nên cứ liên tục luôn.mãi tới hôm 24/7 e thấy chơi chán quá rồi. ai cũng chê gày đi , môi thâm và hay hút thuốc.
    e nằm nghỉ luôn hôm thứ 7 vừa rồi. cũng may trc còn thuốc của bà Huệ bên Hht nên ko lộ lắm. do cũng cai rồi nên biết e nhắm mắt mà ăn người cũng ko quá khó chịu. e chịu đến 10h sáng nay tính ra là tròn 66h ko dùng
    liều mình e nuốt 1/4 viên revia ( natrexol). nuốt xong thấy hơi khó chịu xíu xíu. tâm trạng vẫn buồn buồn vu vơ rất khó chịu
    thế là e đi lấy cái 100 để chơi ( e hút ). đắng hết mồm và mấy khói đầu làm e nôn ọe. sau thấy người bình thường và cứ vậy cho tới bây giờ ngưởi vẫn bình thường.
    rút ra 1 chút kinh nghiệm là cuối ngày thứ 3 đã bớt mệt các bác liều mình làm 1/4 hoặc 1/3 viên Naltrel cho e. sau đo đi chơi 1 cái. e nghĩ người sẽ khỏe như bình thường. ko nhức mỏi , ko biểu hiện gì luôn.
    chút kinh nghiệm cá nhân e vừa trải qua. các bác ai làm rồi có thể chia sẻ thêm cho chi tiết ạ.
    tối nay e giã 4 bát cơm ngon lành và làm luôn 1/3 viên Nal cho chắc ăn mai còn đi làm
    thân mến mạnh khỏe

  2. #2

    Smile

    Quote Originally Posted by sailam87 View Post
    Báo cáo các bác các anh chị em. ngày 19/9/2019 e bị dích và bắt vì tội Mua bán trái phép chất ma túy.. sau đc xử 24 tháng và tạm thời gia đình vẫn lo cho nợ án
    sau khi bị nhốt giam cứu tới 17/10/2019 thì e đc toại ngoại. về nhà e cũng giữ mình không chơi bời gì vì thương gia đình nghĩ mình gây ra tội nặng quá.
    nhưng tới 24/5/2020 thì đâm cưới đứa cháu ruột gọi là Cậu. rượu say quá chẳng giữ nỏi mình nên cứ liên tục luôn.mãi tới hôm 24/7 e thấy chơi chán quá rồi. ai cũng chê gày đi , môi thâm và hay hút thuốc.
    e nằm nghỉ luôn hôm thứ 7 vừa rồi. cũng may trc còn thuốc của bà Huệ bên Hht nên ko lộ lắm. do cũng cai rồi nên biết e nhắm mắt mà ăn người cũng ko quá khó chịu. e chịu đến 10h sáng nay tính ra là tròn 66h ko dùng
    liều mình e nuốt 1/4 viên revia ( natrexol). nuốt xong thấy hơi khó chịu xíu xíu. tâm trạng vẫn buồn buồn vu vơ rất khó chịu
    thế là e đi lấy cái 100 để chơi ( e hút ). đắng hết mồm và mấy khói đầu làm e nôn ọe. sau thấy người bình thường và cứ vậy cho tới bây giờ ngưởi vẫn bình thường.
    rút ra 1 chút kinh nghiệm là cuối ngày thứ 3 đã bớt mệt các bác liều mình làm 1/4 hoặc 1/3 viên Naltrel cho e. sau đo đi chơi 1 cái. e nghĩ người sẽ khỏe như bình thường. ko nhức mỏi , ko biểu hiện gì luôn.
    chút kinh nghiệm cá nhân e vừa trải qua. các bác ai làm rồi có thể chia sẻ thêm cho chi tiết ạ.
    tối nay e giã 4 bát cơm ngon lành và làm luôn 1/3 viên Nal cho chắc ăn mai còn đi làm
    thân mến mạnh khỏe
    Có thể bạn bập lại thời gian chưa lâu nên mới qua dc, với lại hàng họ bây giờ ko như xưa nên đỡ vật hơn nhìu

  3. #3
    Quote Originally Posted by Lamlaidoi View Post
    Có thể bạn bập lại thời gian chưa lâu nên mới qua dc, với lại hàng họ bây giờ ko như xưa nên đỡ vật hơn nhìu
    chắc vậy bác nhỉ..e cứ tối ăn cơm xong làm 1/4 viên Nal. tối hơi khó ngủ xíu. sáng dậy vẫn đi làm bình thường. trưa ăn cơm vẫn cố đc 3 chén chỉ tội ăn cảm giác ko ngon. hôm nay e lại đi thử 100k nữa. vẫn đắng mồm và giờ thấy người cũng bình thường.. ko vật vã gì đâu nhưng lại cứ thích cảm giác cầm tờ giấy bạc hít hít... hay là vẫn chưa cai đc.. e đang khó hiểu quá cơ

  4. #4
    Quote Originally Posted by sailam87 View Post
    chắc vậy bác nhỉ..e cứ tối ăn cơm xong làm 1/4 viên Nal. tối hơi khó ngủ xíu. sáng dậy vẫn đi làm bình thường. trưa ăn cơm vẫn cố đc 3 chén chỉ tội ăn cảm giác ko ngon. hôm nay e lại đi thử 100k nữa. vẫn đắng mồm và giờ thấy người cũng bình thường.. ko vật vã gì đâu nhưng lại cứ thích cảm giác cầm tờ giấy bạc hít hít... hay là vẫn chưa cai đc.. e đang khó hiểu quá cơ
    Chưa cai dc đâu bạn ơi. Bạn chỉ là tạm thời cắt cơn thôi chứ muốn cai dc thì còn lâu lắm bạn ah !

  5. #5
    Quote Originally Posted by Lamlaidoi View Post
    Chưa cai dc đâu bạn ơi. Bạn chỉ là tạm thời cắt cơn thôi chứ muốn cai dc thì còn lâu lắm bạn ah !
    chắc có lẽ vậy bác ạ.. dạo này e đang cho ae thi công ở bv y học cổ truyền tw. sáng vẫn thoải mái nói chuyện với ae thợ . nhưng tầm 12 trưa ăn cơm là thấy đói lắm mà ăn ko ngon. rồi tới 11h lại phi 1 mạch xuống Từ Sơn - bắc ninh làm cái 100k. hít xong chả cảm giác phê , đắng ngòm và còn nhức đầu.. vậy mà lại cứ... lúc ý e cứ nghĩ nếu có nó e sẽ làm việc hiệu quả hơn và vui vẻ hơn. giờ có cách nào gạt đc cái suy nghĩ ấy đi thì hay quá.. chứ vừa chống tái vừa hít kiểu này chả hiểu ra sao. xong nó có nhớn chống tái ko nữa

  6. #6
    Quote Originally Posted by sailam87 View Post
    chắc có lẽ vậy bác ạ.. dạo này e đang cho ae thi công ở bv y học cổ truyền tw. sáng vẫn thoải mái nói chuyện với ae thợ . nhưng tầm 12 trưa ăn cơm là thấy đói lắm mà ăn ko ngon. rồi tới 11h lại phi 1 mạch xuống Từ Sơn - bắc ninh làm cái 100k. hít xong chả cảm giác phê , đắng ngòm và còn nhức đầu.. vậy mà lại cứ... lúc ý e cứ nghĩ nếu có nó e sẽ làm việc hiệu quả hơn và vui vẻ hơn. giờ có cách nào gạt đc cái suy nghĩ ấy đi thì hay quá.. chứ vừa chống tái vừa hít kiểu này chả hiểu ra sao. xong nó có nhớn chống tái ko nữa
    Như bạn vậy thì tốn tiền mà còn hại bản thân. Đó là nghiện thói quen thôi à có gắng bỏ luôn cho lành, còn ko thì bạn mua về cứ để đó ráng đừng chơi nhớ quá thì bập 1 bi thôi cho đỡ thèm. Nói thật thì mình cũng đang ngụp lặn tìm lối ra mà vẫn chưa dc nè cũng cái tội ham phê đó haizzz...Mà bạn có vợ con j chưa ?

  7. #7
    Quote Originally Posted by Lamlaidoi View Post
    Như bạn vậy thì tốn tiền mà còn hại bản thân. Đó là nghiện thói quen thôi à có gắng bỏ luôn cho lành, còn ko thì bạn mua về cứ để đó ráng đừng chơi nhớ quá thì bập 1 bi thôi cho đỡ thèm. Nói thật thì mình cũng đang ngụp lặn tìm lối ra mà vẫn chưa dc nè cũng cái tội ham phê đó haizzz...Mà bạn có vợ con j chưa ?
    em năm nay 33t bác ạ. vợ đẹp con xinh nhưng e cho ly thân từ tháng 11 năm ngoái rồi. nói thật với bác Ly thân vì sợ dính lại để lấy phong độ khi phang vợ.nhiều khi chơi chỉ vì lý do đó mà..2 hôm nay ko chơi cũng vẫn thấy bình thường chỉ mỗi trong đầu vẫn tồn tại suy nghĩ nếu chơi chắc sẽ vui vẻ lắm. mà rõ ràng chơi chả cảm giác gì

  8. #8
    Quote Originally Posted by sailam87 View Post
    em năm nay 33t bác ạ. vợ đẹp con xinh nhưng e cho ly thân từ tháng 11 năm ngoái rồi. nói thật với bác Ly thân vì sợ dính lại để lấy phong độ khi phang vợ.nhiều khi chơi chỉ vì lý do đó mà..2 hôm nay ko chơi cũng vẫn thấy bình thường chỉ mỗi trong đầu vẫn tồn tại suy nghĩ nếu chơi chắc sẽ vui vẻ lắm. mà rõ ràng chơi chả cảm giác gì
    Mình sn 87 bằng bạn nè chỉ chưa vợ con j! Ráng đi bạn dc 2 ngày rồi cố quên ngày nào hay ngày đó, cỡ 1 tháng là bạn sẽ có niềm vui lại ah dám cá với bạn luôn đó! Còn về chuyện vợ chồng thì bạn yên tâm cai xong tập Gym cho khỏe là 2 vợ chồng quần nhau tới sang luôn có khi phải kiếm thêm vợ nhỏ nữa mới đủ hì hì.... Mình muốn dc như bạn còn ko dc.....1 ngày còn xất bất xang bang nói chi là 2 ngày. Nói chung chuyện sinh hoạt vợ chồng có nhiều cách sướng lắm đâu phải cần tới He chỉ tại vì mình ham phê thôi đúng ko nè !

  9. #9
    xin chào.mình sn 86 .cũng cai được gần tháng nay rồi.uống nodict ,thấy cũng dc.ko biết có tái ko thì chưa nói trước dc,nhưng nghỉ dc 1 tg thấy cung tự tin cho chặng đường phía trước rồi.em uông cả viên mà ko thấy tác dụng phụ gì hay do thuóc kém bác nhỉ?

  10. #10
    Quote Originally Posted by colentoioi View Post
    xin chào.mình sn 86 .cũng cai được gần tháng nay rồi.uống nodict ,thấy cũng dc.ko biết có tái ko thì chưa nói trước dc,nhưng nghỉ dc 1 tg thấy cung tự tin cho chặng đường phía trước rồi.em uông cả viên mà ko thấy tác dụng phụ gì hay do thuóc kém bác nhỉ?
    Nodict thuốc của Ấn Độ và không được ưa chuộng tại VN. Không hiểu lý do tại sao dù giá rất rẻ (rẻ nhất trong tất cả các loại thuốc chống tái có mặt trên thị trường). Cố gắng duy trì vài năm nha em. Chúc em thành công trong cuộc sống
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có quá khứ một thời lầm lỡ

Page 1 of 2 12 LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •