Results 1 to 2 of 2

Thread: Nhờ chúa mà tôi đã từ bỏ được Ma Túy!

  1. #1

    Nhờ chúa mà tôi đã từ bỏ được Ma Túy!

    Đọc cái tiêu đề chắc hẳn nhiều bạn sẽ nghĩ mình đang phê thuốc. Nhờ sự may mắn hơi mang tính chất tâm linh, mà nhờ đó mình mới từ bỏ được Ma Túy, mình chỉ biết gọi là Chúa. Trước kia mình cũng như nhiều bạn vì gặp khó khăn trong cuộc sống chán nản đâm đầu vào ma túy để giải tỏa áp lực, cai đến trăm lần cũng ko thể từ bỏ được

    Thời gian gần đây mọi điều mình mong muốn nó đến rất tự nhiên, như có người âm giúp đỡ mình vậy. Nhờ đó dần dần mình mới nhận ra mình đã quay trở lại con người trước kia. Hiện giờ mình Sinh hoạt như chưa bao giờ biết đến ma túy, thích là mình lại nhậu say mà ko hề có suy nghĩ ma túy hiện ra trong đầu, cảm thấy vo cùng sung sướng. Có 1 điều nữa muốn bỏ hẳn ma túy thì đừng liên lạc với những người vẫn đang sử dụng mai thúy nữa . . . Chúc mọi người cũng sẽ gặp được may mắn như mình, chứ bản lĩnh không nói nên điều gì đâu

    Có 1 điều hơi buồn là được cái nọ mất cái chai, ngày trước nghiện không có tiếng nói thì bỏ ngoài tai hết. Còn bây giờ bỏ dc mai thúy lấy lại được niềm tin của mọi người, cái tính gia trưởng của mình khi xưa giờ còn oái oăm hơn. Cứ ai làm sai là mình lại nổi nóng không ai dám nói gì, và mọi yêu cầu mình đưa ra mọi người đều đáp ứng hết, kiểu cứ sợ mình nóng giận rùi quay lại con đường cũ . Hjxx. Chính vì cái tính gia trưởng càng củng cố niềm tin vưng chắc cho việc quyết tâm từ bỏ ma túy, mình nói dc mọi người nên rất sợ sau này có ngày bị họ coi thường như xưa . . .

    Tuy mình mới bỏ được gần 2 năm, nhưng cái hay là mình sống hoàn toàn bình thường. không phải kiêng khem khổ sở, hay mất tự do trong tư tưởng. Điều này mới là cái trước đây mình không dám mơ tới mà nay đã thành hiện thực . Chứ có bỏ được đến chết, mà khổ vì tư tưởng thì cũng coi như sống cho qua ngày đỡ làm khổ gia đình mà thôi . . .
    Last edited by nguoimoi; 16-08-21 at 12:58 PM.

  2. #2
    Quote Originally Posted by nguoimoi View Post
    Đọc cái tiêu đề chắc hẳn nhiều bạn sẽ nghĩ mình đang phê thuốc. Nhờ sự may mắn hơi mang tính chất tâm linh, mà nhờ đó mình mới từ bỏ được Ma Túy, mình chỉ biết gọi là Chúa. Trước kia mình cũng như nhiều bạn vì gặp khó khăn trong cuộc sống chán nản đâm đầu vào ma túy để giải tỏa áp lực, cai đến trăm lần cũng ko thể từ bỏ được

    Thời gian gần đây mọi điều mình mong muốn nó đến rất tự nhiên, như có người âm giúp đỡ mình vậy. Nhờ đó dần dần mình mới nhận ra mình đã quay trở lại con người trước kia. Hiện giờ mình Sinh hoạt như chưa bao giờ biết đến ma túy, thích là mình lại nhậu say mà ko hề có suy nghĩ ma túy hiện ra trong đầu, cảm thấy vo cùng sung sướng. Có 1 điều nữa muốn bỏ hẳn ma túy thì đừng liên lạc với những người vẫn đang sử dụng mai thúy nữa . . . Chúc mọi người cũng sẽ gặp được may mắn như mình, chứ bản lĩnh không nói nên điều gì đâu

    Có 1 điều hơi buồn là được cái nọ mất cái chai, ngày trước nghiện không có tiếng nói thì bỏ ngoài tai hết. Còn bây giờ bỏ dc mai thúy lấy lại được niềm tin của mọi người, cái tính gia trưởng của mình khi xưa giờ còn oái oăm hơn. Cứ ai làm sai là mình lại nổi nóng không ai dám nói gì, và mọi yêu cầu mình đưa ra mọi người đều đáp ứng hết, kiểu cứ sợ mình nóng giận rùi quay lại con đường cũ . Hjxx. Chính vì cái tính gia trưởng càng củng cố niềm tin vưng chắc cho việc quyết tâm từ bỏ ma túy, mình nói dc mọi người nên rất sợ sau này có ngày bị họ coi thường như xưa . . .

    Tuy mình mới bỏ được gần 2 năm, nhưng cái hay là mình sống hoàn toàn bình thường. không phải kiêng khem khổ sở, hay mất tự do trong tư tưởng. Điều này mới là cái trước đây mình không dám mơ tới mà nay đã thành hiện thực . Chứ có bỏ được đến chết, mà khổ vì tư tưởng thì cũng coi như sống cho qua ngày đỡ làm khổ gia đình mà thôi . . .
    Phật giáo hay công chúa giáo cũng đều giúp con người ta sống hướng thiện. Có niềm tin vậy là tiếp thêm động lực.
    Cách lấy lại niềm tin nhanh nhất trong mắt mọi người là sau cai chịu khó tập GYM, vì họ chưa từng thấy ông kễnh nào trên đời này mà chơi mt song lại đi tập thể hình cả
    chưa nói đến sk và cơ bắp cuồn cuộn, mình soi gương còn thấy cơ thể mình đc hồi sinh, huống chi người khác nhìn vào ...
    Bình Minh Mùa Thu

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •