hi`hi` |
06-05-03, 01:11 PM
#2
Dzào Nam đặc biệt nhất là có anh Bạn thân đẹp dzai như anh đây ! chà ! em dzào đi anh sẽ dẫn em đi en hen ! Anh xương mí em gí lém nên lúc trả bill anh thường nhường cho các em à ! Anh cao xượng anh hỏng thèm giành mấy cái dzụ đó đâu |
Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác
Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ
06-05-03, 01:35 PM
#3
be_xinhxinh_TPY_YM
Guest
|
06-05-03, 03:44 PM
#4
Choài ! cao thủ ! Cao thủ ! cái gì chứ cái dzụ tế nhị đó tuần nèo mè chẳng có hả em ! yên tâm đi ! Dzào đây chắc chắn em Moonlight sẽ cho em wên cả lối dzề ! |
Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác
Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ
19-10-03, 09:26 AM
#5
Muội muội, vào Nam đi.Đường phố nhộn nhịp đông như kiến cỏ, đặc biệt rất khó nhận biết người quen bởi vì ai cũng kính đen khẩu trang bít bùng... :'b Hà hà nếu muội muội là người Bắc thì đừng có dại mà vào lúc mùa sầu riêng nhé, ngửi hổng nổi đâu.như tỉ nè, thấy sầu riêng là phải cách xa mười bước, còn ăn thì....kinh! |
Rượu say mà uống chẳng say
Ước ao hẫng hụt lúc đầy lúc vơi
Tôi như con cá tập bơi
Ngất nga ngất ngưởng giữa nơi thị thành.
04-10-04, 02:48 PM
#6
Sài Gòn còn có những điểm đến mà be_xinhxinh... có thể đến (miễn phí luôn). đó là dao quanh các công trình nổi tiếng: nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, nhà văn hóa Thanh Niên.... nhiều nữa. Khi ấy mình sẽ làm hướng dẫn viên cho. Ko lấy tiền đâu, cũng ko sợ phải bắt trả tiền như anh admin đâu. Chỉ có điều đi bằng xe buyt bạn chịu ko? |
<marquee behavior='alternate'>QUÀ TẶNG LÀ HIỆN TẠI
KHÔNG PHẢI LÀ QUÁ KHỨ
CŨNG KHÔNG LÀ TƯƠNG LAI
QUÀ TẶNG LÀ GIÂY PHÚT ĐANG DIỄN RA!
QUÀ TẶNG LÀ NGAY LÚC NÀY ĐÂY!! </marquee>
04-10-04, 02:53 PM
#7
À quên còn dzu ăn uống nữa. Chúng ta có thể đến Đường Sư Vạn Hạnh ăn chè với giá bèo luôn, thích ko! Đó là nơi mà tui SV như mình vẫn cho vào menu đó. Quần áo, mua sắm thì vào chợ Nhật Tảo. Còn muốn shopping thì Daimond chiu ko?( nhưng giá của DM ko phải ai cũng có thể với tới đâu nha) nhưng mình có thể vào đó tham quan cho biết (có ai tính tiền người tham quan ko nào). Nói chung là SG nhiều cái để tham quan lắm! |
<marquee behavior='alternate'>QUÀ TẶNG LÀ HIỆN TẠI
KHÔNG PHẢI LÀ QUÁ KHỨ
CŨNG KHÔNG LÀ TƯƠNG LAI
QUÀ TẶNG LÀ GIÂY PHÚT ĐANG DIỄN RA!
QUÀ TẶNG LÀ NGAY LÚC NÀY ĐÂY!! </marquee>