Quote Originally Posted by Men7x.Pro View Post
Oh. Bác Khánh chích là có mùi thật đấy, nó sẽ khác với bình thường theo vợ em tả thì hehe..e cũng chả biết tả thế nào. Nhưng nếu phang hàng vào vợ em nó ngoài những đăc điểm thông thường ra thì nó còn cảm nhận vào mùi nữa. Mùi này đặc biệt khi mùa hè nhé, nếu mà đang cai nữa thì nó phát tác ra mạnh hơn...hehe. Vợ em nó bảo: Awful! Không chịu nổi.. hehe
Cậu nói là phải đúng rồi, tớ ko phải CSGT đường thủy nên ko rành là phải rồi.

Lâu quá rồi nhỉ? khỏe ko? thôi vẫn cứ thấy post bài là được rồi. Mọi thứ khác hok quan tâm nhỉ?

Nhưng cái vụ "mùi" tớ vẫn ngợ lắm, dặt dẹo tầm thâm niên là cũng lười vệ sinh long thể lắm, chả khác mấy ông bẹp tai cả. Mùi có chăng là mùi này mà ra. Chả có "cơ chế" nào để cái đó nó phát ra mùi, ra vị qua đường bài tiết cả.Ngay đến thuốc phiện cũng vậy, mùi chẳng qua là mùi thơm của thuốc ám vào da thịt, quần áo thôi. Thôi thì kệ, thắc mắc làm chi Men nhở, mùi gì thì mùi Ra ko quan trọng, vào có mùi là được..hehe