Results 1 to 7 of 7

Thread: Tôi đang lo lắng có nhiễm bênh hay không!

  1. #1

    Tôi đang lo lắng có nhiễm bênh hay không!

    Hôm trước em có đi tình nguyện giúp đỡ một trung tâm những người bị nhiễm HIV,ở đó e có ăn uống và giúp họ dọn nhà,vườn,..sau khi làm xong e có rửa tay bắng nước lạnh ở đó,trước đó trên cánh tay em có một số vết sướt nhỏ(vết sướt mới).Xin mọi người tư vấn giúp em có nguy cơ bị nhiễm HIV không.

  2. #2
    Quote Originally Posted by stv View Post
    Hôm trước em có đi tình nguyện giúp đỡ một trung tâm những người bị nhiễm HIV,ở đó e có ăn uống và giúp họ dọn nhà,vườn,..sau khi làm xong e có rửa tay bắng nước lạnh ở đó,trước đó trên cánh tay em có một số vết sướt nhỏ(vết sướt mới).Xin mọi người tư vấn giúp em có nguy cơ bị nhiễm HIV không.
    Đừng tự dọa mình bạn nhé. HIV không dễ lây như vậy đâu. Một khi đã hoạt động tình nguyện ở những nơi như thế thì bạn phải chuẩn bị cho mình một hành trang đầy đủ kiến thức để tự bảo vệ mình! Có như vậy bạn mới có thể dốc hết cái tâm của mình vào những công việc ý nghĩa của 1 tình nguyện viên. Chúc bạn vui và đừng lo lắng nhé!
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  3. #3
    Quote Originally Posted by nhóc phù thủy View Post
    Đừng tự dọa mình bạn nhé. HIV không dễ lây như vậy đâu. Một khi đã hoạt động tình nguyện ở những nơi như thế thì bạn phải chuẩn bị cho mình một hành trang đầy đủ kiến thức để tự bảo vệ mình! Có như vậy bạn mới có thể dốc hết cái tâm của mình vào những công việc ý nghĩa của 1 tình nguyện viên. Chúc bạn vui và đừng lo lắng nhé!
    Cảm ơn bạn.Hôm đó việc tình nguyện đó bất ngờ nên mình không chủng bị được,lúc ở đó lại không để ý,về nhà thấy vậy nên mình rất lo lắng bạn ạ.

  4. #4
    Quote Originally Posted by stv View Post
    Cảm ơn bạn.Hôm đó việc tình nguyện đó bất ngờ nên mình không chủng bị được,lúc ở đó lại không để ý,về nhà thấy vậy nên mình rất lo lắng bạn ạ.
    Hi.. giờ thì yên tâm rồi nhé. Hy vọng bạn sẽ cố gắng phát huy tinh thần tình nguyện ^^
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  5. #5
    Quote Originally Posted by nhóc phù thủy View Post
    Hi.. giờ thì yên tâm rồi nhé. Hy vọng bạn sẽ cố gắng phát huy tinh thần tình nguyện ^^
    Thank bạn nhe.Ah bạn ơi,những vết sướt đó là do mình phát bụi rậm nên bị,sau hôm đó về nhà thì chỗ đó ngứa,đỏ ,khi gải thì có nổi mề đay rồi hết.Mình có bị sao không.

  6. #6
    Quote Originally Posted by stv View Post
    Thank bạn nhe.Ah bạn ơi,những vết sướt đó là do mình phát bụi rậm nên bị,sau hôm đó về nhà thì chỗ đó ngứa,đỏ ,khi gải thì có nổi mề đay rồi hết.Mình có bị sao không.
    Bạn bị làm sao thì mình ko biết, nhưng chắc chắn là ko bị HIV bạn nhé! ^^
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  7. #7
    Quote Originally Posted by nhóc phù thủy View Post
    Bạn bị làm sao thì mình ko biết, nhưng chắc chắn là ko bị HIV bạn nhé! ^^
    Cảm ơn bạn nhé,mình yên tâm hơ rồi.Lần đầu nên mình rất lo.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •