cám ơn Duylk nhé. Đôi lúc mình cũng muốn nổi điên đập tan hết mẹ nó đi, nhục quá chịu ko nổi, vợ nó coi thường chửi thằng này, thằng nọ, kêu mày tao, tôi tớ, hở ra là đòi đũi ra khỏi nhà, ko có tiền sáng ngữa tay xin mấy chục nhục lắm mà còn bị cằn nhằn. Bà già vợ và bên nhà vợ khỏi nói, coi mình ko ra người, kỳ thị xa lánh, ly nước mình uống ko dám uống chung, đồ ăn mình nấu ko dám ăn (éo hiểu họ sợ lây cái gì nữa). Buồn lắm nhưng nghĩ lại lỗi do mình gây ra mình chịu thôi, đôi lúc muốn mọi người nhìn nhận cho CÔNG BẰNG tí nhưng đời mà làm gì có công bằng.
Mình giờ đã bỏ được He rồi, có thể tự tin bỏ được He rồi vì có cố chơi cũng chẳng có cảm giác gì, chỉ có bực mình và tiếc tiền thôi, giờ tìm 1 cái đam mê nào lành mạnh tí là ok
các anh em cố lên nhé