anh xin em... hãy hiểu cho anh, con đường là do em chọn........... đã bước qua, không quay lại được đâu..!!!!!!!!11:23::23::23::23::43::43::43::43: |
Tôi vẫn đi tìm một con đường sáng...!
17-10-10, 03:27 PM
#342
- Join Date
- Mar 2010
- Posts
- 174
18-10-10, 12:55 AM
#343
Chết , chết ... dạo này ham chơi ko vào 4r thấy mình xa rời thực tế quá . B và ninhtroc dính líu với nhau từ bao giờ mà có vụ chia tay này nhỉ . FBI NT đâu rồi , điều tra cho anh vụ này ngay . Sáng mai có báo cáo đặt lên chatbox cho mọi người xem nhé. Sao lại chia tay nhỉ ? .... Khó hiểu quá nhỉ ? Hay tại cái tính " lăng nhăng " của cái nhà cô B này ? ... |
Người cứu bạn khỏi cảnh sắp hết hơi chưa chắc là 1 bác sĩ, có thể là 1 tay vá xe
18-10-10, 08:17 AM
#344
Huynh nhầm rồi em vẫn là em ...Bống vẫn là bống, 2 người là bạn thân thôi .. có gì đâu mà chia tay cơ chứ |
Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa).
19-10-10, 09:50 PM
#345
- Join Date
- Mar 2010
- Posts
- 174
Thấy buồn, thấy thất vọng về cách nghĩ của một người mình rất yêu quý! Tình cảm con người là gì mà có thể dễ dàng thay đổi đến vậy??? |
19-10-10, 10:06 PM
#346
- Join Date
- Jul 2010
- Posts
- 184
chị B chém ra gió....hét ra bão rồi đấy.........ke ke niềm tin phải đi tránh bão thoai.......:36: |
19-10-10, 10:21 PM
#347
- Join Date
- Mar 2010
- Posts
- 174
Đâu có cđ, Bống bực mình quá mà không biết phải làm gì nên xả stress chút thôi mà, có "chém ra gió... hét ra bão" gì đâu :18: |
25-10-10, 06:36 PM
#348
|
Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa).
25-10-10, 08:19 PM
#349
- Join Date
- Nov 2009
- Location
- Hải Dương City
- Posts
- 163
Nhớ lần đầu tiên vào gia đình NT<ltvt động viên " cuộc sống cần có niềm tin" Vậy mà hơn 1 năm qua mà tui đi tìm "niềm tin" mà ko thấy??? Hình như niềm tin là thứ ko thể cầm nắm và ăn đc - nó trừu tượng và mơ hồ quá....hu hu hu |
25-10-10, 09:24 PM
#350
- Join Date
- Jul 2010
- Posts
- 184
có lẽ chỉ đi tìm thôi ko đủ......mà còn phải biết cách tìm nữa. ...he he tóm lại là nó trốn ở đâu nhể... |