Nhuw anh thì lúc nào cũng phải có một cục nửa chỉ ở nhà mới yên tâm , thế là nỗi lo về tiền bạc , mua bán , xoay sở chóng mặt mà thỉng thoảng vẫn ko đủ .... mặc dù thu nhập một tháng ko phai ít nhưng đều ra khói hết ....rồi lo vẫn hoàn lo. Đến bao giờ mới có những buổi sáng ko lo nghĩ ...... CHúc các anh em sơm có những buổi sáng yên bình , thanh bình ... Quẳng gánh lo đi mà vui sống . |
10-04-10, 10:44 PM
#12
- Join Date
- Apr 2010
- Posts
- 14
10-04-10, 11:35 PM
#13
- Join Date
- Mar 2010
- Posts
- 13
Ở Cẩm Phả - Quảng Ninh đấy chị, tỷ lệ ko tái e nghe nói là khoảng 40%. Đấy là báo chí nói thế chứ ko biết thế nào. Bạn bè e ở Cẩm Phả cũng đông, nghiện cũng có nhưng chúng nó lại ko biết ông này, ko biết có phải bụt chùa nhà ko thiêng hay ko. Em cũng đang có ý định mua thuốc chỗ ông này cho bạn e xem sao nhưng bme anh ý còn đang đắn đo. |
11-04-10, 07:57 AM
#14
tucoi mọi người cũng an ủi động viên em nhiều rồi anh cũng chỉ biết nói với em là hãy có lên, |
Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa).
11-04-10, 04:07 PM
#15
- Join Date
- Jan 2010
- Posts
- 90
e cai xong lâu rồi anh ạ... chống tái đang êm ru ^^ |
12-04-10, 09:46 AM
#16
- Join Date
- Jun 2008
- Posts
- 131
22-04-10, 11:17 PM
#17
- Join Date
- Apr 2010
- Posts
- 1
Giup bạn từ bỏ ma túy
Mình có 1 địa chỉ doành cho những ai đã và đang lầm lỡ như chồng mình, nếu các bạn thực sự muốn từ bỏ "nàng tiên nâu" thì hãy liên hệ ngay với bác sỹ Viên (DT: 0982084828) người đã và đang giúp đỡ chồng mình bước qua lầm lỡ. Bác ấy cũng đã từng sa ngã như các bạn nhưng giờ thì bác âý lại chính là người giúp bao người giã từ cái chết trắng. |
24-04-10, 09:23 AM
#18