Khi bạn sống, cách tốt nhất là chấp nhận những gì mình đã làm và rút ra những bài học từ chúng. |
10-02-04, 10:54 PM
#2
- Join Date
- Feb 2004
- Posts
- 87
hay đấy ! bạn đánh giá và bình về sự hối tiếc hầu như là đầy đủ , nhưng .... con người khó tránh khỏi điều này bằng cách suy ngẫm những điều trên . bởi vì lúc đó , điều mà chiếm hết tâm trí con người , điêu mà con người lúc đó quan tâm nhất là cái vấn đề mình đang hối tiếc , còn tâm trí đâu mà suy sét này nọ . cũng giống như việc khi 1 ai đó bị cám dỗ , họ thường nghĩ đến cái hứng thú trước mắt, khó có ai đủ bình tỉnh để nghĩ đến hậu quả sau này . vì vậy , nếu bạn là bạn của người đang bị cám dỗ hay suy sụp tinh thần , trước tiên , hãy giúp người đó bình tĩnh lại , rồi sau đó thì khuyên giải hết tất cả những lời mà bạn có thể nghĩ ra . |
i solemnly swear that i am up to no good .
~-~-~- www.mensa.org~-~-~ Go and Text ! ^_^
... vũ trụ có muôn ngàn tinh tú , sao tôi lại chọn cho mình ngôi sao diêm vương ? một ngôi sao cô độc , một hành tinh chết ! Bạn muốn biết vì sao ?! hãy vào www.vuonthienthan.net
22-02-04, 11:13 PM
#3
NHưng trong mỗi chúng ta những điều chúng ta làm hay chưa làm,dù xấu đến đâu dù tốt đẹp bao nhiêu, mặc dù chúng ta làm có thành công nhưng vì điều kiện hay gặp những chướng ngại vật gì đó mà chúng ta chưa thể làm thì ĐỪNG NÊN HỐI TIẾC những điều ấy |
hoquyphung84@yahoo.com
Ta đây tên là Five, nên bà con hay gọi chú Five... chú Five... Xin mới đến với quầy xem bói của chú Five... để được nghe qua vài câu phán xét về tính cách qua Tên của bạn nhằm lấy hên đầu năm mới... Xin mời!
07-03-04, 09:45 AM
#4
Một nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ nói đại ý thế này: Khi đi anh chớ có quay đầu lại, nhưng khi đứng lại thì anh hãy nhìn xem anh đã đi qua những đâu. Có đúng thế không các bạn. Hối tiếc và an hận sẽ tốt khi ta hối tiếc và ân hận để rút kinh nghiệm, chứ không phải để chán nản. |
Giới tính - Tình yêu - Tình dục[/b]
17-03-04, 11:40 AM
#5
- Join Date
- Feb 2004
- Posts
- 17
toi da doc o dau do mot cau dai y nhu the nay : can su dung qua khu nhu cau nhay chu khong su dung qua khu nhu mot chiec di vang |
<marquee behavior='alternate'>Năm tháng rộng dài hoa đua nở
Người tan hợp mãi chẳng thành đôi</marquee>
18-04-04, 05:59 AM
#6
janustql
Guest
Nhiều lúc tôi củng nhận ra được như thế ...// |
05-05-04, 11:35 AM
#7
các bạn có nghĩ là những thứ các bạn vừa nói hơi văn vẻ và sách vở quá không?sự thật không dễ dàng như những lời nói của các bạn .Nó trần trụi và tối tăm hơn thế ,tôi nghĩ có lẽ những điều các bạn vừa nói chỉ có thể áp dụng với những sự việc thật đơn giản và cụ thể,trong khi co rất nhiều những việc ta không thể áp dụng một cách lý thuyết như thế này :no: |
thế giới quả là rộng lớn
cuộc sống quả là phức tạp
chúng ta còn nhiều việc để làm
vì ngày mai là một ngày mới[/i][/b]</marquee>
05-05-04, 11:09 PM
#8
- Join Date
- Apr 2004
- Posts
- 88
uh, đúng là như vậy, khó để mà quên đi quá khứ ngay được, cần phải có thời gian.... :godau: |
Nhớ Quá Khứ Giật Mình Tỉnh Giấc,
Nghĩ Tương Lai Không Biết Ra Sao.
08-05-04, 01:46 PM
#9
Cuộc sống là nhìn tới tương lai, bởi mắt ta luôn nhìn về phía trước. |
06-02-05, 09:51 AM
#10
biet hoi tiec la tot, nhung hoi tiec khi da muon thi co lam dc gi ko? toi da tung hoi tiec rat nhieu nhung roi bay gio cung chi tu an ui minh thoi.hay nhin ve tuong lai va song trong hien tai bang y chi va nghi luc cua minh... |
[glow=][/glow] ...em hay to son diem phan lai...ngao voi nhan gian mot nu cuoi...