Có đôi khi ta phân vân lựa chọn và xác định một cái gì đó giữa nhiều cái tương tự tình yêu, một tình bạn thân, một người tri kỷ hay một người mà ta yêu thật sự? hi vọng câu chuyện nhỏ xíu này sẽ giúp cho mọi người có thêm một chút mạnh dạn nào đó trong sự lựa chọn của mình nhé: |
[i]<span style=\'color:red\'>XIN TẶNG NHỮNG ĐÓA HOA ĐẸP NHẤT CHO ĐỜI</marquee>
26-02-04, 09:02 AM
#2
Nếu như có những lúc buồn...RO sẽ tìm đến người "bạn thân nhất" của RO để tâm sự...người đó chính là ngừơi mà RO tin nhất...người luôn luôn lằng nghe..và cho RO những lời khuyên, lời an ủi thật là chân tình ...người dễ làm cho nỗi buồn của RO vơi đi... Còn khi vui thì khỏi nói rồi..dĩ nhiên là cũng tìm đến người ấy đâu tiên..để báo tin dzui...nếu như để mà có được một người như thế ..thì wá hạnh phúc rùi... RO đang đi tìm nè ! |
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
18-03-04, 01:16 PM
#3
Còn mình khi buồn khi vui cũng không biết cách xan sẻ cho người khác , sao mình không thẻ nghĩ đến bất cứ một ai khi buồn nhỉ , sao Thái cú tự bắt mình phải tự và phải giải quyết được nhũng vấn đề cảu mình nhỉ ! Thật tinh fminhf không muônd như vậy chút nào cả ! |
LITTLE_TIGER ricky200284@yahoo.com
23-03-04, 11:56 PM
#4
|
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>
24-03-04, 12:32 PM
#5
Chắc có người có cảm giác như mình nên tiên mới nghĩ là đọc qua rồi . Ai cũng vậy thôi cũng muốn giữ chi mình một cái gi đó gọi là bí mật riêng mình , nhưng thường hì trao đổi với bạn thân tất cả , Bạn có tin rằng khi ban nói quá nhiều đến một lúc nào đó người ta không muốn nghe nưa không , ngay cả người đó là bạn thân nhất cảu mình ! |
LITTLE_TIGER ricky200284@yahoo.com
25-03-04, 12:15 AM
#6
Khi vui, tôi muốn mọi người biết tôi vui... |
Giới tính - Tình yêu - Tình dục[/b]
25-03-04, 12:17 AM
#7
- Join Date
- Feb 2004
- Posts
- 87
tôi cũng như Thái , khi gặp chuyện gì cũng thui thủi giải quyết 1 mình . ko phải vì quá khép kín hay gì khác , chẳng qua là quanh tôi ko có ai để cùng san sẻ cả . |
i solemnly swear that i am up to no good .
~-~-~- www.mensa.org~-~-~ Go and Text ! ^_^
... vũ trụ có muôn ngàn tinh tú , sao tôi lại chọn cho mình ngôi sao diêm vương ? một ngôi sao cô độc , một hành tinh chết ! Bạn muốn biết vì sao ?! hãy vào www.vuonthienthan.net
25-03-04, 12:20 AM
#8
- Join Date
- Feb 2004
- Posts
- 87
tôi cũng như Thái , khi gặp chuyện gì cũng thui thủi giải quyết 1 mình . ko phải vì quá khép kín hay gì khác , chẳng qua là quanh tôi ko có ai để cùng san sẻ cả . |
i solemnly swear that i am up to no good .
~-~-~- www.mensa.org~-~-~ Go and Text ! ^_^
... vũ trụ có muôn ngàn tinh tú , sao tôi lại chọn cho mình ngôi sao diêm vương ? một ngôi sao cô độc , một hành tinh chết ! Bạn muốn biết vì sao ?! hãy vào www.vuonthienthan.net
25-03-04, 07:04 AM
#9
|
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>
26-03-04, 01:05 PM
#10
Vậy thì xin lỗi tiên nha mình sợ hiểu lầm lắm . Trong nhưng vấn đề này Thái rất nhạy cảm , và quả thật bây giờ mình cũng đang mất lòng tin vào những người bạn , những người bạn mà mình cho là rất thân ! |
LITTLE_TIGER ricky200284@yahoo.com
Similar Threads
-
Bạn nghĩ gì khi đọc bài viết này?
By mong_em_co_ngay_mai in forum Thông tin mới - nóng hổi đâyReplies: 1Last Post: 21-04-08, 11:07 AM -
xin hãy nghĩ lại
By tranquoctuan in forum Tổng hợp, linh tinhReplies: 0Last Post: 10-03-04, 01:53 PM -
Khi NgƯỜi YÊu MÊ NÀng TiÊn NÂu...?
By maihoanghuy in forum Tư vấn tình yêuReplies: 2Last Post: 24-09-03, 08:11 PM -
CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÓC THỦY TIÊN
By chiminhanh in forum Nhân vật đặc biệt...Replies: 13Last Post: 29-04-03, 12:50 PM