Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 13 of 13

Thread: Toi muon' duoc tu van' ?????

  1. #11
    Trích thư gởi 1 người bạn




    > Vũng tàu, ngày 23/04/2003. Bạn thân mến !Mình đã
    > liên hệ với 1 đại diện của Hội Phụ Nữ Phường x
    > nơi xảy ra sự việc có người nhĩêm HIV ở giai đoạn
    > cuối phải sống vật vả ngoài đường .Tại Thành phố
    > V, 3 Phường x1,x2,x3 là trọng điểm của ma tuý và
    > nhiễm HIV. Mình sẽ từng bước đấu tranh trên tinh thần
    > trang web của chúng ta để vào cuộc .Hôm thứ 3 vừa qua,
    > mình đã xử dụng 1 bài về thuốc lá trong trang web của
    > mình để làm nền cho bài nói chuyện với hoc viên của
    > trường cai nghiện NHA^N HOÀ ( Đồng Nai ).Đang cố găng
    xây
    > dưng HỢP ĐỒNG CAI NGHIỆN TẠI NHÀ cho các bạn thật
    sự
    > muốn bỏ ma tuý tại thành phố V, trước mắt là ở 3
    > Phường x1, x2 x3.Có thông tin gì mới mình sẽ chuyển cho
    Bạn.
    > Thân mến,
    > Phạm Dũng Chi .
    There's the true that : we want to do so much for PHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?

  2. #12
    hum.....!
    tui ko biết gõ cái gì lên đây . các admin khuyên đúng quá rồi . nhưng có 1 điều , đó chính là câu : " hãy tự bảo vệ mình trước khi bảo vệ anh ấy " , câu này, đại khái là đúng , nhưng nếu nghĩ kĩ hơn , tôi thấy có phần ko đúng . đã giúp đỡ người thì phải giúp hết mình , nếu ngại nguy hiểm cho mình thì liệu người đó có giúp được gì nhiêu ko , huống hồ đây lại là người yêu .yêu thật sự thì phải dám mạo hiểm vì người mình yêu chứ .
    theo tôi, chúng ta nên đặc sự tự bảo vệ mình ngang với sự giúp đỡ . bởi nếu cứ giúp người khác mà ko dám liều , ko dám mạo hiểm theo người đó đến cùng và quyết đưa người đó ra khỏi đêm tối thì chắc là sẽ khó mà đạt được kết quả tốt . nói vậy cũng ko có nghĩa là tự mình đào hố chôn mình vì đã ko giúp đựoc ban mà còn bị dính vào tệ nạn vì đã ko tự bảo vệ mình nhiều hơn . ui, gõ 1 hồi thì thấy rắc rối nhỉ . đó chỉ là ý kiến của riêng tôi , mong admin góp ý !
    i solemnly swear that i am up to no good .

    ~-~-~- www.mensa.org~-~-~ Go and Text ! ^_^

    ... vũ trụ có muôn ngàn tinh tú , sao tôi lại chọn cho mình ngôi sao diêm vương ? một ngôi sao cô độc , một hành tinh chết ! Bạn muốn biết vì sao ?! hãy vào www.vuonthienthan.net

  3. #13
    Mình hiểu vấn đề bạn đang gặp, nhưng hiện tại nếu bạn muốn cứu, và có anh ấy thì bạn phải cúng rắn lên. Có thể bạn nên liên lạc trực tiếp với các tư vấn viên về ma tuý ( k phải là trong các trường trại ) và ban nên nhớ Người Sử Dụng Ma Tuý sẽ cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với các giáo dục viên đồng đẳng về ma tuý. Tôi tin chắc rằng họ sẽ giúp được bạn rất nhiều.
    Chúc bạn thành công
    :lay:

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Similar Threads

  1. Ban toi dang cai nghien matuy - toi muon giup ban toi va mong muon duo
    By nhbinh in forum Làm gì khi chính bạn là nạn nhân của sự cám dỗ chết người
    Replies: 146
    Last Post: 19-07-14, 10:56 PM
  2. xin duoc chi dan
    By buondoi in forum Những thắc mắc về Ma túy & HIV/AIDS
    Replies: 1
    Last Post: 20-06-07, 06:09 PM
  3. lam the nao de quen duoc nguoi minh yeu
    By tinhyeulunglinh85 in forum Chút tình gởi gió
    Replies: 14
    Last Post: 05-10-03, 06:01 PM
  4. cac ban oi lam sao co the xoa bo duoc cam giac ay
    By giupdo in forum Những thông tin cần biết khi tham gia vào diễn đàn
    Replies: 2
    Last Post: 04-04-03, 07:21 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •