Tạm biệt những người bạn của tôi,mọi người đừng thắc mắc chuyện mình chia tay với diễn đàn,đơn giản chỉ vì mình muốn thay đổi,muốn 1 cuộc sống mới,làm 1 con người mới,cố gắng quên đi tất cả những gì liên quan đến Heroin,ko biết mình có làm đc ko nhưng mình hi vọng là đc,nếu vậy mọi người hãy mừng cho mình nhé!Mình sẽ thay đổi tất cả: IM,Mobile...và tạm thời sẽ ko vào NT nữa,cầu mong cho mọi người luôn vui vẻ và sống tốt,Goodbye!!!!!! |
Tuan_2.0<=== KHÔNG DÙNG CHO TRẺ EM CÓ THAI VÀ PHỤ NỮ DƯỚI 2 TUỔI.
برای فروش نیستم
29-06-11, 05:42 AM
#2
- Join Date
- Nov 2009
- Location
- Hải Dương City
- Posts
- 163
29-06-11, 06:11 AM
#3
chúc bạn thành công với những toan tính của mình !!! |
Hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn nói nhưng đừng nói tất cả những gì bạn nghĩ !!!
29-06-11, 11:55 AM
#4
Lại một người nữa giống như tôi .... |
Người cứu bạn khỏi cảnh sắp hết hơi chưa chắc là 1 bác sĩ, có thể là 1 tay vá xe
29-06-11, 12:45 PM
#5
cố lên anh nhá |
29-06-11, 12:54 PM
#6
29-06-11, 08:09 PM
#7
- Join Date
- Jul 2010
- Posts
- 184
ku ngoan lắm. lúc nào đến hay đi cũng chào hỏi mọi người đàng hoàng |
30-06-11, 09:12 AM
#8
Nhok sẽ nhớ hụt lắm đấy, hì Ở đâu cũng phải luôn cố gắng, phải thật ổn nhé, BH! |
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
30-06-11, 04:18 PM
#9
- Join Date
- Mar 2010
- Posts
- 174
Không hiểu sao đọc những dòng này của Hụt Bống lại thấy rất vui. Sáng qua thấy add yahoo mới, B cũng biết là Hụt đã thay số mobile mới. Lâu B cũng không còn thói quen vào dd mỗi khi mở máy nữa, cũng chẳng biết vì sao? Không biết có phải vì những người thân quen đã lần lượt rời xa dd không nữa!? Không biết Hụt có đọc được những dòng này không nhưng B luôn mong rằng dù ở đâu, làm gì Hụt cũng sẽ luôn may mắn và thành công. Khởi đầu mới sẽ rất khó khăn Hụt ạ, cả B, cả Hụt đều biết điều đó, vì B cũng đang cố gắng khởi đầu (dù là hơi muộn). Hụt biết không, khi đọc những dòng này của Hụt qua điện thoại cho một người, B cảm nhận được niềm vui qua mỗi câu nói của người đó… Hụt ạ… và B cũng vui… Cố gắng nhé! B luon chờ mong những đổi thay mới từ Hụt! Bống sẽ thường xuyên qua nhà! |
30-06-11, 06:32 PM
#10
Em đã đến.................... |
Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa).