Nói thật lòng với ae điều kiện thì có, nhưng gia đình ai chiều cái này đc. Em gí đình ko bắt làm gì cả, muốn gì có nấy trừ ma túy, mấy lượt đầu bố mẹ em còn cho đi du lịch nc ngoài cho khuây khỏa. Rồi lại đâu vào đó
Ae cùng cảnh ae hiểu dính vào cái này còn thiết gì khác đâu. Nói ae bỏ qua nhiều đứa em choai choai rủ chơi đá đấm em bảo tao dí B vào.
Rồi quay đi quẩn lại cũng 10 mấy năm trời rồi, từ lúc 19-20 nay đã 30 rồi . Em cũng xác định đời em coi như lỡ rồi, cố sống cho nó bình thường thôi chứ chẳng làm đc gì nữa rồi